BÀN THẮNG
Bình Dương: Hải Huy (24’), Hoài Phòng (90’+5)
Chủ nhà TP.HCM đang rất muốn có 3 điểm để nuôi hy vọng thoát hiểm, trong lúc Bình Dương cũng cần thắng để có thể an tâm trụ hạng, đồng thời giúp HLV Nguyễn Anh Đức có trận thắng đầu tiên khi về dẫn dắt đội bóng đất Thủ. Vào trận, ngay phút đầu tiên, Bùi Ngọc Long của TP.HCM đã có pha thoát xuống và đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã phạm lỗi với 1 cầu thủ của Bình Dương. Quá đáng tiếc!
Sau tình huống ấy, hai đội đã thi đấu khá cân bằng hơn. Đặc biệt ở trận đấu này, HLV Nguyễn Anh Đức đã tung ra hầu hết những gương mặt kỳ cựu, nhưng ít được ra sân trong thời gian qua như Ngọc Hải, Hải Huy, Xuân Tú, Đức Chinh ở đội hình xuất phát, khiến mọi người có chút bất ngờ. Trong thế trận ấy, chủ nhà TP.HCM đã nắm thế chủ động và liên tiếp có những pha tấn công trên phần sân của đội khách.
Đặc biệt trong thời gian từ phút 13 đến 16, sóng gió liên tục được các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra trước khung thành thủ môn Minh Toàn, nhưng những cú dứt điểm của Endrick, Mạnh Cường, Ngọc Long… vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới, khá đáng tiếc. Ngược lại, đội khách đất Thủ Dầu Một vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào có thể làm khó được khung thành của thủ môn Lê Giang bên phía chủ nhà.
Trong thế trận ấy, Bình Dương đã bất ngờ có bàn thắng ở phút 24. Từ cú chuyền bóng của thủ môn Lê Giang khi chạy ra khỏi khu vực 16m50 cho Adriano Schmidt, nhưng hậu vệ này này nhận bóng khá cẩu thả để Hải Huy cướp được rồi tung cú sút xa vào khung thành trống, mở tỷ số 1-0 cho Bình Dương.
Bàn thắng khiến CLB TP.HCM choáng váng, họ liên tục đẩy cao đội hình tấn công, thậm chí tiền đạo duy nhất của họ trong trận này là Văn Bình phải thay ra sớm vì dính chấn thương. Dẫu thế, cơ hội vẫn chưa đến với đội chủ nhà. Chưa kể ở trận này, thủ môn Lê Giang liên tục mắc lỗi khiến các khán giả TP.HCM phải thót tim.
Bị dẫn bàn, đương nhiên chủ nhà TP.HCM tiếp tục nắm thế trận và liên tiếp tổ chức những miếng đáng trên phần sân của đội khách khi hiệp 2 diễn ra. Phút 63, Thanh Khôi đã cầm bóng thoát xuống và bị phạm lỗi bởi Trung Hiếu (Bình Dương), nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xoá thẻ vàng cho Hiếu khiến các cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội. Dẫu thế, rất nhiều cơ hội được các học trò HLV Phùng Thanh Phương tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
Phút 71, Tiến Linh có cơ hội đối mặt với Lê Giang, nhưng anh lại không thắng được thủ môn này. Ngay sau đó, anh tiếp nhận được đường chuyền của Xuân Tú, nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi không chuẩn xác, bỏ lỡ 2 cơ hội nâng tỷ số cho đội khách
Càng về cuối trận, sức ép càng được các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra trước khung thành của thủ môn Minh Toàn, nhưng hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Quế Ngọc Hải bên đội khách vẫn chưa cho chủ nhà có cơ hội gây nguy hiểm cho mành lưới của họ. Chưa kể ở phút 90+5, họ còn để Hoài Phong có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương, ấn định tỷ số chung cuộc của trận đấu!
Trận này, chủ nhà TP.HCM chơi chủ động và có rất nhiều cơ hội để ăn bàn, nhưng họ không tận dụng được, nên đành chấp nhận thua 0-2. Ngược lại, Bình Dương thi đấu không quá ấn tượng, nhưng họ đã tận dụng tốt cơ hội để giúp HLV Nguễn Anh Đức có trận thắng đầu tiên khi về nắm đội khách đất Thủ, qua đó đã chính thức trụ hạng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
TP.HCM: Lê Giang, Vũ Tín, Adriano Schmidt, Mạnh Cường, Hoàng Phúc, Quốc Gia (Hạ Long, 59’), Thanh Long (Matheus, 79’), Endrick, Vĩnh Nguyên (Thanh Khôi, 59’), Ngọc Long (Thanh Thảo, 79’), Văn Bình (Hải Quân, 35’).
Bình Dương: Minh Toàn, Tùng Quốc, Ngọc Hải, Minh Trọng (Thành Kiên, 89’), Minh Khoa (Trọng Huy, 89’), Trung Hiếu, Abdurakhmanov, Hải Huy (Hoài Phong, 89’), Xuân Tú (Tuấn Cảnh, 75’), Tiến Linh (Đình Khương, 83’), Đức Chinh.
Xem LPBank V.League 1-2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn